Hợp âm Trăng muộn
Trăng muộn
Đêm mơ đêm
mơiiiiii ngồi ngóng trăng lên
Chờ
trăngii kìa trăng lên
rồiiiiiiiii
Vầng trăng diệu huyền trăng rơi đầu ghềnh trăng ghé đầu
noniiiii
iiiiiiiiiiiii
Ô hay trăng
lêniiiiiii niềm nhớ dâng theo
Vầng
trăngii vầng trăng loang
thềmii
Trời đêm vời
vợiiiiiiii ta yêu tình
nồngiii ta yêu vòng
tayiiiiiii
Người yêu ơi sao
taiiiiiiiii mãi như vầng mây
Từngiii đêm thâu lang thang giữa khung trời đen
Tìnhiiii như những chiếc kén đong
đưaiiiii nhốt thân tằm dâu
Để tim mãi chếnh choáng men yêu vướng trong ngục
tìnhiiiii
Tình hỡi tình
ơiiiiiiiiii có nhớ ta
chăngi
Tình hỡi tình
ơiiiiiiiiii có nhớ ta
chăngi
Tình hỡi tình
ơiiiiiiiiii đêm quá chênh
chaoiii
Cây thương cây
thương nở đóa hoa yêu
Nở đóa hoa yêu dẫu rằng
Câu yêu muộn màng ngăn ngát tình xuân
Tình ơi
câuiiiiii yêu ngọt ngào
mơiiiiii đêm mộng say

Chờ


Vầng trăng diệu huyền trăng rơi đầu ghềnh trăng ghé đầu


Ô hay trăng

Vầng


Trời đêm vời



Người yêu ơi sao




Để tim mãi chếnh choáng men yêu vướng trong ngục

Tình hỡi tình


Tình hỡi tình


Tình hỡi tình


Cây thương cây

Nở đóa hoa yêu dẫu rằng
Câu yêu muộn màng ngăn ngát tình xuân
Tình ơi

